Bị tạt axít mù mắt trước ngày thi đại học

Thứ hai, 07/07/2014 12:06

(Cadn.com.vn) - Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, em Phạm Hồng Thái (1995, trú thôn 2, xã Ba, H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) vẫn còn trong tình trạng mê man. Khuôn mặt em hầu như bị biến dạng, hai mắt không còn mở được. Mẹ Thái, bà Vương Thị Thanh Xuân nức nở: “Bác sĩ bảo không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Nó hỏi tui trời đang sáng hay tối mà tui quặn lòng”. Trước đó, tối 5-7, Thái đã bị hai đối tượng tạt một lượng lớn axít vào mặt mà cho đến bây giờ em vẫn bàng hoàng, chưa hiểu tại sao.

Cả khuôn mặt của Thái bị axít làm biến dạng, hai mắt bị mù hoàn toàn.

Đến chiều 6-7, Thái vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Toàn thân em bị bỏng tại nhiều nơi nhưng nặng nhất là vùng mặt. Khuôn mặt phải bọc kín như cái tổ kén, chỉ khi nào cảm thấy bức bối quá mới được gỡ ra tạm thời rồi phải đắp lại. Do Thái đang trong tình trạng mê man nên chúng tôi phải tìm hiểu thông tin qua bố mẹ của em. Ông Phạm Văn Thông (bố Thái) cho biết, trước lúc gặp nạn, em đang theo học tại Khoa Du lịch Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, đồng thời cũng ôn tập để thi lại vào Trường ĐH Thể dục Thể thao. “Đáng lẽ mai mốt là nó thi lại đại học. Nó vừa học vừa ôn cả năm trời. Giờ nó tuyệt vọng lắm” - ông Thông cho biết.

Qua những gì mà Thái kể lại vào những lúc hồi tỉnh, bà Xuân cho hay, Thái cần mua lại một cái điện thoại cũ của ai đó, tối 5-7 có một cuộc điện thoại gọi ra quán cà-phê để giao máy và nhận tiền. Khi vừa đi tới dưới gầm cầu Sông Hàn thì có 2 thanh niên chạy xe máy áp tới và tạt axit vào mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. “Cơ quan CA gọi điện về cho chị nó, chị nó mới gọi cho hai vợ chồng tui. Chạy xe trong đêm từ xã Ba xuống tới Bệnh viện Đà Nẵng, nhìn thấy khuôn mặt của đứa con mà nát cả gan ruột. Ai mà lại vô nhân tính đến như vậy với một thằng bé mới 19 tuổi” - bà Xuân nức nở.

Bà Xuân bàng hoàng trước những gì xảy ra với đứa con trai duy nhất của mình.

Trước khi bị nạn 1 ngày, Thái còn về nhà xin bố mẹ 12 triệu đồng để mua một chiếc máy tính. Ông Thông và bà Xuân cũng cho hay, ngoài thời gian đi học, Thái đi làm thêm ở các nhà hàng, quán nhậu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nên ít phải xin tiền bố mẹ. Trước đây Thái ở trọ với bạn bè, nhưng khoảng 1 tháng nay, em chuyển đến ở chung nhà với một thanh niên khác là Cao Tường Huy tại khu chung cư D2, tổ 69, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà. Nói chuyện qua điện thoại với chúng tôi, anh Huy cho hay, vì thấy hoàn cảnh Thái khó khăn nên rủ về ở chung nhà và giúp đỡ Thái trong cuộc sống và sinh hoạt.

Khi được hỏi liệu Thái có xích mích hoặc quan hệ yêu đương tình cảm hay không thì bà Xuân cho rằng, Thái sống hiền lành, ít nói nên khả năng gây gổ với ai đó thì chắc là không có. Còn chuyện yêu đương tình cảm thì do con đi học xa nhà nên cũng không biết được. “Hồi còn học cấp 3 nó có bạn gái nhưng chia tay rồi. Giờ nó đi học xa nhà, có khi cả tháng mới về nên chúng tôi cũng không sao biết được. Nghe có vài đứa bạn nói bóng nói gió là có khi nó bị đánh ghen mà người ghen không phải là con gái. Tui không tin chuyện ni, vì thấy nó sinh hoạt rất bình thường, không có biểu hiện gì lệch lạc cả” - bà Xuân nói.

Ông Thông suy sụp khi tai họa ập đến với đứa con.

Chiều tối 6-7, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Sơn Trà xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn P. An Hải Bắc vào 20 giờ ngày 5-7. Hiện cơ quan CA đang thu thập thông tin để tiến hành điều tra vụ việc.

Công Khanh